Vợ thường bức xúc với chồng, dẫn đến cãi vã không chỉ vì một lý do duy nhất mà còn kéo theo nhiều chuyện khác. Họ không nhận ra rằng điều này làm mất đi sự hối lỗi của chồng. Gần đây, nhà văn Vãn Tình đã chia sẻ trên blog về mối quan hệ vợ chồng. Trong một lần cãi nhau với A Ngạn, nguyên nhân chỉ đơn giản là sau nửa tháng anh đi công tác, tôi mong muốn có thời gian bên nhau. Tuy nhiên, anh lại nhận điện thoại rủ chơi mạt chược với bạn. Tôi bày tỏ sự không vui, nhưng A Ngạn lý giải rằng anh cần gặp gỡ bạn bè sau thời gian xa cách.
Tôi đã không gặp A Ngạn nửa tháng và khi anh muốn đi, tôi nói trái với lòng mình: "Vậy anh đi đi." Anh hôn tôi, hứa sẽ về trước 11 giờ. Tôi tiễn anh ra cửa, rồi trở về đọc sách và nghe nhạc. Đến 11 giờ, tôi nghĩ anh sẽ về, nhưng 11 giờ rưỡi vẫn không thấy. Tôi kiềm chế không gọi điện hay nhắn tin, nhớ lại chuyện A Ngạn kể về một người vợ hay gọi cho chồng khi chơi mạt chược, khiến mọi người thấy phiền. Dù anh thấy buồn cười, nhưng tôi lại đồng cảm với người vợ đó.
Cô ấy có thể rất cô đơn nên mới gọi điện như vậy, nhưng tôi càng tức giận vì sao không làm gì khác cho thời gian trôi nhanh hơn. Gần 12 giờ đêm, cơn tức giận của tôi càng lớn. Một lúc sau, A Ngạn gõ cửa, đã 12 giờ 15. Anh ta vào với nụ cười xin lỗi, nói rằng chơi thêm ván nên về muộn. Tôi càng bực bội, thấy anh đổ lỗi cho người khác, cười khẩy: "Họ bắt anh chơi tiếp à?" A Ngạn nhận lỗi, nhưng tôi cảm thấy anh đang chỉ trích tôi. Cuối cùng, tôi không kiềm chế được và mắng anh ta một trận.
Cãi nhau như bao phụ nữ khác, tôi và A Ngạn lôi ra những chuyện nhỏ nhặt để mắng nhau. A Ngạn cố dỗ dành nhưng dần mất kiên nhẫn, cuối cùng tôi cũng mệt mỏi và tạm ngừng cãi vã. Trước khi đi ngủ, A Ngạn thừa nhận sai lầm và cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng nói rằng tôi đã trách móc anh quá lâu khiến sự ăn năn của anh tan biến. Tôi chỉ liếc anh và đi ngủ, nhưng trong lòng đã bình tĩnh lại và nhận ra anh nói đúng. Ngày hôm sau, cả hai không nhắc lại chuyện cũ và đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn. A Ngạn cũng cố gắng cải thiện, và tôi không muốn anh mất mặt trước bạn bè nên khuyến khích anh ra ngoài, nhưng anh không về muộn nữa.
Cuộc sống vợ chồng có thể đơn giản nếu cả hai biết nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau. Cãi vã không phải là cách giải quyết tốt cho sai lầm, vì nó có thể làm mất đi sự cảm thông. Trong hôn nhân, việc tôn trọng sở thích và cảm xúc của đối phương là rất quan trọng. Nhường nhịn và nghĩ cho nhau là chìa khóa để duy trì hạnh phúc.
Bình luận